"Chúng tôi đã chơi tốt khi làm khách của Việt Nam, với khát khao không thể phủ nhận", Talaha chia sẻ sau khi cùng đội tuyển trở về Malaysia. "Việt Nam chỉ hơn Malaysia ở khả năng tận dụng hai cơ hội thành bàn thắng. Tôi không hài lòng với thất bại này và muốn gặp lại Việt Nam thêm lần nữa. Chúng tôi muốn giành ba điểm trước Myanmar và gặp Việt Nam ở chung kết. Khi đó, chắc chắn Malaysia sẽ chơi tốt hơn".
Talaha (áo vàng) bị phong tỏa trong trận đấu tại Mỹ Đình. Ảnh: Đức Đồng. |
Talaha từng ghi bàn giúp Malaysia hạ Việt Nam với tỷ số 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 cũng tại Mỹ Đình. Kết quả đó đưa anh và các đồng đội vào chung kết, sau khi thua 1-2 ở lượt đi. Nhưng anh không có cơ hội ở trận đấu cách đây ít ngày. Chân sút 32 tuổi thường xuyên bị kẹp giữa bộ ba hậu vệ chủ nhà gồm Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Quế Ngọc Hải.
Sau trận thua tại Hà Nội, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ được nghỉ tám ngày. Ở lượt cuối vòng bảng, họ tiếp Myanmar trên sân nhà Bukit Jalil với mục tiêu chiến thắng. "Tôi tự tin đội nhà sẽ thắng Myanmar. Phong độ hiện tại của chúng tôi cho thấy điều đó", nhà vô địch AFF Cup 2010 nói thêm.
Xuân Bình