Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp một. Cầu thủ chạy cánh Jefferson Montero mở tỷ số cho Ecuador ngay phút thứ chín, trước khi Van Persie gỡ hòa bằng tình huống làm bàn rất đẹp mắt ở phút 37.
Đây là trận giao hữu đầu tiên của tuyển Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2014 ở Brazil hè này. Nhưng HLV Louis Van Gaal vẫn chưa thể sử dụng đội hình tốt nhất vì nhiều trụ cột như Robben, Sneijder... vẫn chưa trở lại tập trung vì bận hoàn tất mùa giải ở CLB của họ.
Van Gaal cũng không che dấu ý định thử nghiệm khi xếp một loạt cầu thủ trẻ đá chính và sử dụng sơ đồ 5-3-2 thay vì 4-3-3 như suốt hành trình vòng loại. Những xáo trộn này có lẽ là lý do khiến Hà Lan chơi chệch choạc, đặc biệt là trong khâu phòng ngự và giúp Ecuador có một số cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận.
Một trong số đó khiến thủ môn Cillessen phải vào lưới nhặt bóng ngay phút thứ 8. Hàng thủ áo da cam để ba cầu thủ áo vàng thoải mái phối hợp và kết thúc với tình huống Caidedo chọc khe cho Montero thoát xuống đánh bại thủ môn Hà Lan. Trung vệ trẻ Joel Veltman mắc lỗi nặng nhất trong bàn thua này khi để để xổng Montero ở thời khắc quyết định.
Mãi đến phút 37, Hà Lan mới có thể gỡ hòa với một tình huống phối hợp đẳng cấp. Tiền vệ 22 tuổi của Feyenoord, Jordy Clasie tạo cảm giác anh chơi như đàn anh Wesley Sneijder khi thực hiện cú bấm bóng từ vòng tròn giữa sân, loại toàn bộ hàng thủ Ecuador để Van Persie đỡ ngực khống chế một nhịp rồi quăng chân bắt vô-lê nhanh, ghi bàn.
Van Persie là điểm sáng hiếm hoi của Hà Lan hôm qua, dù bản thân anh cũng không có tình huống tỏa sáng nào hơn pha làm bàn đẳng cấp gỡ hòa 1-1. |
Pha làm bàn này cũng là điểm sáng hiếm hoi của Hà Lan lẫn cả nhân Van Persie trong trận cầu ở Amsterdam hôm qua. Tuy nhiên, cảm giác bóng tuyệt vời mà tiền đạo của Man Utd thể hiện trong tình huống đó cho thấy anh đang ở trạng thái sẵn sàng cho chiến dịch mùa hè ở Brazil sắp tới.
Trong khi đó, kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của Ecuador có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đáng kể vì chấn thương nặng của hai trụ cột Felipe Caicedo và Fidel Martinez. Thầy trò HLV Reinaldo Rueda rơi vào bảng E, với Thụy Sĩ, Pháp và Hondoras. Họ rất cần các trụ cột lành lặn để thực hiện mục tiêu đi tiếp.
Phương Minh