Còn xa mới đạt tới mức độ hoàn hảo, nhưng chiến thắng ở Rio de Janeiro hôm qua vẫn giúp Italy lấy lại phần nào khí thế và sự tự tin sau khi liên tiếp bị CH Ireland (0-0) rồi Luxembourg (1-1) cầm hòa.
Bên cạnh điểm sáng ở khả năng công phá của hàng tiền đạo, nơi Immobile tỏa sáng rực rỡ, lập hattrick và dọn cỗ cho Lorenzo Insinge lập cú đúp, trong khi người còn lại là Cerci bùng nổ với kỹ thuật cùng sự khéo léo, hàng thủ Italy lại gióng lên hồi chuông báo động. Ba bàn thua trước một CLB Brazil là quá nhiều, dù HLV Prandelli sử dụng một loạt hậu vệ dự bị.
Immobile (áo trắng) xua đi những quan ngại về chất lượng hàng công Italy khi rực sáng trong trận giao hữu cuối. Ảnh: AFP. |
Sự bất ổn hiện rõ trong hiệp một khi hàng thủ Italy, do trung vệ Paletta chỉ huy, tỏ ra rất kém cỏi cả trong khâu phòng ngự biên lẫn bịt các khoảng trống trước cầu môn. Abate, hậu vệ đá chính duy nhất xuất phát hôm qua, lại là người mắc lỗi trong cả hai bàn thua, khi để đối phương dàn xếp từ cánh của anh để Chiquinho rồi Carlinhos lần lượt ghi các bàn gỡ 1-1 và 2-2.
Tuy nhiên, những sai sót dưới hàng thủ Italy đã được các đồng đội của họ ở phía trên sửa sai. Immobile - Vua phá lưới Serie A mùa vừa qua với 22 bàn cho Torino - tham gia vào tình huống phối hợp với Parolo trước khi tạo điều kiện cho Insigne dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đến phút 30, tới lượt Insigne - cầu thủ đá cánh của Napoli - đáp lễ với pha đá phạt từ trái, treo bóng vào cho Immobile đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.
Sau giờ giải lao, bội đôi tấn công trẻ trung này tiếp tục chơi ăn ý, mang lại cho Italy ba bàn nữa khi đồng hồ trận đấu mới điểm phút 56. Immobile chào mừng bản hợp đồng 19 triệu euro sang Dortmund bằng cách ghi liền hai bàn ở các phút 54 rồi 55. Đầu tiên là cú đá bồi sau khu Cerci bị thủ môn đối phương từ chối, và sau đó là pha phá bẫy việt vị ghi bàn sau đường chuyền của Aquilani.
HLV Prandelli vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ. Ảnh: Reuters. |
Đến phút 56, lại là Immobile, với pha đưa bóng vào trung lộ rất gọn gàng, đặt Insigne vào thế thuận lợi để nâng tỷ số lên 5-2 cho Italy.
Italy sau đó đó thay 10 vị trí, trong đó có chín vị trí cùng lúc ở phút 61, và đá kiểu giữ chân, hạn chế chấn thương. Nhưng họ vẫn giữ được quyền chủ động trên sân và chỉ để lọt lưới thêm một bàn ở phút 62, nhờ pha xử lý xuất thần của Mattheus.
Đội hình thi đấu:
Fluminense: Felipe; Bruno, Carlinhos, Gum, Fabricio; Diguinho, D. Conca; Jean, Chiquinho (Biro Biro 59), Gustavo (Matheus 60); Walter
Bàn thắng: Chiquinho 25, Carlinhos 37, Matheus 65
Italy: Perin (Mirante 61); Abate (De Sciglio 61), Paletta (Bonucci 61),Ranocchia (Barzagli 61), Darmian; Aquilani (Pirlo 61), Thiago Motta (De Rossi 61), Parolo (Candreva 73); Cerci (Cassano 61), Immobile (Balotelli 61),Insigne (Marchisio 61)
Bàn thắng: Insigne 23 & 56, Immobile 31, 53 & 55
Trọng tài: Marcelo de Lima Henrique (Brazil)
Linh Linh