Arsene Wenger là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu. |
Nhà đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đến với Euro 2012 mà thiếu vắng đi hai trụ cột quan trọng là David Villa và Carles Puyol. Bộ đôi của Barcelona đã không thể cùng đồng đội bảo vệ ngôi vương trên đất Ba Lan và Ukraina do dính chấn thương trong mùa giải vừa qua.
Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch tại giải đấu năm nay dù không còn mạnh như bốn năm trước.
"Tây Ban Nha đã yếu hơn so với chính họ khi đăng quang ở Euro 2008 và World Cup 2010. Họ không có Puyol, người luôn đóng vai trò chốt chặn trong hàng phòng ngự và là thủ lĩnh tinh thần trên sân. Mất Villa cũng là một tổn thất lớn bởi tiền đạo này luôn ghi được những bàn thắng quan trọng. Khó có thể tin vào Torres sau khi cậu ta đã đánh mất sự tự tin ở Chelsea", nhà cầm quân người Pháp phân tích.
"Nhưng với tôi, Tây Ban Nha vẫn là đội bóng hàng đầu cho vị trí quán quân. Họ có hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới và nó là nhân tố khiến lối chơi của Tây Ban Nha gần như hoàn hảo. Rất khó để hạ bệ được họ tại Euro 2012".
Đánh giá rất cao Tây Ban Nha nhưng ngược lại, huấn luyện viên 62 tuổi rất lo ngại cho quốc gia mà ông đang làm việc, đội tuyển Anh. "Các cầu thủ Anh sẽ khởi đầu mà không có Rooney. Ngoài ra huấn luyện viên của họ chỉ dẫn dắt đội được hơn một tháng và có rất nhiều cầu thủ mới lần đầu dự một giải đấu lớn như Euro", Wenger chỉ ra những điểm yếu của Tam sư.
Chiến lược gia của Arsenal cũng cảnh báo tuyển Anh trước trận đấu với đội bóng quê hương ông, đội tuyển Pháp. Wenger nói: "Nếu để thua trận mở màn với Pháp thì Anh sẽ đứng trước cơ hội xách vali về nước sớm. Nên nhớ rằng Thụy Điển là đội bóng rất khó bị đánh bại còn Ukraina là đội chủ nhà và họ không muốn mất mặt trước các cổ động viên."
Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch Euro 2012 bằng trận đấu với Italy vào ngày chủ nhật tới. Sau đó một ngày, Anh sẽ chạm trán với Pháp trong trận mở màn bảng D.
Ngọc Hải