-
Hodgson nhận 1,3 triệu đôla nếu Crystal Palace trụ hạng
Sau khi Sam Allardyce từ chối, Roy Hodgson được Crystal Palace bổ nhiệm làm HLV thay Frank De Boer. HLV người Anh ký hợp đồng hai năm, với mức lương 3,3 triệu đôla một năm. Tuy nhiên, nếu giúp CLB trụ hạng mùa này, ông sẽ nhận thêm 1,3 triệu đôla tiền thưởng.
-
Áo đấu thứ ba của Chelsea, Man City, Tottenham giống nhau
Cùng do một hãng thể thao sản xuất, áo đấu thứ ba của Man City, Chelsea và Tottenham khá giống nhau khi sở hữu tông màu tối cùng họa tiết đơn giản. Nhiều CĐV của ba đội bóng này đã chỉ trích mẫu áo mới, và cho biết sẽ không bỏ ra đến 110 đôla để mua những chiếc áo như vậy.
-
Nadal hướng đến kỷ lục giành mọi danh hiệu lớn
Dù đứng thứ năm về số danh hiệu ATP trong kỷ nguyên Mở, Rafael Nadal hiện là tay vợt duy nhất đủ khả năng giành được mọi danh hiệu lớn, gồm Grand Slam, Masters 1000, ATP World Tour Finals và Olympic. Nadal hiện chỉ thiếu danh hiệu ATP World Tour Finals và giải đấu cuối năm 2017 diễn ra tại sân Arena, London là cơ hội lớn để anh hoàn thành mục tiêu, khi Murray và Wawrinka chấn thương, còn Djokovic sa sút.
-
Chủ tịch PSG phủ nhận vi phạm công bằng tài chính
Dù chi 500 triệu đôla để mua hai ngôi sao là Neymar và Kylian Mbappe, PSG vẫn không vi phạm Luật công bằng tài chính. Chủ tịch đội bóng này, Nasser al-Khelaifi phát biểu trên Telegraph: "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ suốt sáu năm qua để cải thiện doanh thu của CLB. Hiện PSG đạt mức doanh thu xấp xỉ 600 triệu đôla, cộng thêm hơn 100 triệu đôla tiền bản quyền truyền hình trong hai mùa gần nhất. Con số này sẽ tăng thêm từ 20 đến 40% trong năm tới, và chúng tôi sẽ tránh được rắc rối của Luật công bằng tài chính".
-
Harry Kane, Dele Alli có thể vượt giá 100 triệu đôla chuyển nhượng
Tờ The Sun dự báo những cầu thủ người Anh có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trị giá 100 triệu đôla. Trong số này, hai ngôi sao của Tottenham là Harry Kane và Dele Alli đứng vị trí dẫn đầu. Ngoài ra, nếu Raheem Sterling ra đi, giá chuyển nhượng của cầu thủ thuộc biên chế Man City cũng có khả năng chạm mốc này.
-
Ederson khoe ảnh đội mũ bảo hộ sau khi xuất viện
Thủ thành Man City đã được xuất viện sau tình huống bị Sadio Mane của Liverpool đạp trúng đầu. Cựu cầu thủ Benfica khoe ảnh, đội mũ bảo hộ trên sân tập. Anh bị một vết rách dài từ mắt trái, kéo xuống má, và nhiều khả năng phải đeo mũ bảo hộ trong một vài tuần.
-
Gareth Bale tiết lộ lý do từ chối Man Utd
Ngôi sao người xứ Wales được đội bóng Anh tiếp cận, thậm chí sẵn sàng trả lương hấp dẫn, nhưng từ chối. Trong bài phỏng vấn độc quyền trên Sports Mail, Gareth Bale cho biết, anh ở lại Real vì những danh hiệu. "Điều cuối cùng khi đánh giá một cầu thủ là nhìn vào số danh hiệu ở cuối sự nghiệp", cựu cầu thủ Tottenham chia sẻ.
-
Messi trổ tài chơi piano
Trong buổi quảng cáo sản phẩm cho hãng thể thao Adidas, siêu sao người Argentina đã trổ tài chơi piano điệu nghệ, chẳng kém khả năng chơi bóng của anh.
-
Real làm lễ ra mắt các đội trưởng
Chủ tịch Florentino Perez chủ trì buổi lễ ra mắt các đội trưởng của CLB trong mùa giải mới. Thay đổi lớn nhất là sự xuất hiện của Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp trở thành đội trưởng thứ tư, sau Cristiano Ronaldo, người thay cầu thủ vừa ra đi Pepe giữ chức đội trưởng thứ ba. Hai ưu tiên hàng đầu vẫn là Sergio Ramos và Marcelo.
-
Mourinho không bất ngờ vì De Boer
HLV người Hà Lan lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân có số trận dẫn dắt ít nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, khi bị sa thải chỉ sau bốn trận. Tuy nhiên, điều này không khiến Jose Mourinho ngạc nhiên. HLV đội Man Utd chia sẻ: "Tôi từng bị sa thải khi là nhà vô địch, Ranieri cũng vậy, còn De Boer mất việc chỉ sau bốn trận. Trong thế giới bóng đá, không gì còn có thể làm tôi bất ngờ”.