-
Real Madrid bị chê là 'lũ chuột nhắt'
"Đừng thế nữa chứ! Đừng ăn cướp trắng trợn thế nữa chứ Real Madrid. Nào là những bàn thắng trong thế việt vị, nào là thẻ đỏ không đáng. Đừng ăn cướp thế nữa, lũ chuột nhắt", danh thủ Colombia Faustino Asprilla viết trên Twitter sau trận tứ kết lượt đi Champions League tại Bernabeu hôm qua 18/4.
-
Barca gạt sao trung vệ khỏi danh sách đấu Juventus
Jeremy Mathieu (phải) là tên tuổi lớn duy nhất bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách cầu thủ Barca đăng ký dự trận tứ kết lượt về Champions League hôm nay. Trung vệ người Pháp bị cho là một mắt xích yếu kém trong hàng ngự, khiến Barca sớm thủng lưới hai bàn ngay đầu trận, dẫn đến kết quả thua 0-3 ở lượt đi. Mathieu bị thay khỏi sân từ hiệp hai trận đấu ở Torino, và vắng mặt trong trận thắng Sociedad ở La Liga cuối tuần qua.
Để thay Mathieu, Enrique nhiều khả năng sẽ mạo hiểm sử dụng Javier Mascherano, trụ cột vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương vừa được điền tên vào danh sách. Cầu thủ trẻ Carles Alena cũng được đôn lên để lấp khoảng trống mà Rafinha đang nghỉ dưỡng thương để lại.
Danh sách các cầu thủ Barca dự trận tiếp Juventus: Ter Stegen, Cillessen, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Umtiti, Busquets, Gomes, Rakitic, Iniesta, Denis, Aleñá, Alcácer, Messi, Suárez and Neymar.
-
Ander Herrera mất ngủ vì lo không giữ được vị trí đá chính ở Man Utd
Tiền vệ người Tây Ban Nha mùa này đã ra sân 42 trận, nhiều hơn một trận so với thống kê này của anh cả mùa trước. Anh cũng từng bước chiếm được niềm tin của HLV Mourinho, trở thành một lựa chọn tin cậy ở giữa sân và vừa toả sáng trong trận thắng Chelsea 2-0 cuối tuần qua.
Dù vậy, Herrera vẫn lo lắng với áp lực cạnh tranh ở Man Utd. "Tôi phải tiếp tục nỗ lực, chơi tốt và đáp ứng mọi mong muốn của HLV", anh nói trên trang web của CLB. "Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi và đội bóng đủ khả năng thực hiện những vụ tuyển mộ lớn , vì thế tôi lo đến mất ngủ vì nghĩ đến việc phải cố gắng giữ vị trí".
-
Liverpool không hứng thú với Joe Hart
Đang thi đấu tốt tại Torino và giữ được vị trí số một tại tuyển Anh, nhưng Joe Hart lại không thu hút được sự chú ý của Liverpool. Tờ Mirror (Anh) cho biết thì Hart không hứng thú với việc ở lại Torino và có ý trở lại Anh vào mùa giải sau. Tuy nhiên, ESPN lại khẳng định, Jurgen Klopp đang hài lòng với Mignolet và không muốn có bất cứ sự thay đổi nào trong khung thành. Theo The Sun, giá của Joe Hart hiện vào khoảng 25 triệu đôla.
-
Bernardo Silva chào đón các CLB Anh, Tây Ban Nha
Ngôi sao sáng giá của AS Monaco, Bernardo Silva rất hứng thú với việc được chuyển đến Anh hoặc Tây Ban Nha thi đấu. Bất chấp số tiền mà đội bóng nước Pháp đòi hỏi, lên tới 90 triệu đôla, Chelsea, Man Utd được cho là sẵn sàng chi đậm để có sự phục vụ của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Hợp đồng của Silva với Monaco còn thời hạn đến năm 2020 và không dễ để đội bóng này nhả ngôi sao được coi là hay nhất Bồ Đào Nha thời hậu Ronaldo.
-
Gary Neville muốn Ronaldo kéo dài sự nghiệp ở vị trí tiền đạo
Chứng kiến đồng đội cũ nã năm bàn vào lưới Bayern sau hai lượt trận, Gary Neville cho biết, anh rất muốn cựu cầu thủ Man Utd kéo dài sự nghiệp, có thể đến năm 40 tuổi, ở vị trí tiền đạo. Bình luận trên Sky Sports, Neville khẳng định: “Cậu ấy sẽ không phải chạy 11km đến 12km mỗi trận nếu đá trung phong. Nếu chỉ hoạt động chừng bảy đến chín kilomet, cùng với kỹ năng săn bàn của mình, Ronaldo vẫn vô cùng nguy hiểm”.
-
Messi, Aguero sẽ đến Singapore vào tháng Sáu
Tuyển Argentina sẽ có hai trận giao hữu mùa hè này với Brazil tại Australia và với đội các ngôi sao Singapore tại Đảo quốc Sư tử. Messi và Aguero đều có tên trong thành phần chuyến du đấu này. Do đó, HLV trưởng tuyển Singapore, Sundramoorthy rất muốn các học trò tận dụng cơ hội, bất chấp việc họ phải thi đấu ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.
"LĐBĐ Singapore đã làm mọi cách để tổ chức trận đấu này. Tôi rất mong chờ cuộc so tài với đội bóng từng hai lần vô địch thế giới. Hy vọng các học trò của tôi sẽ rút ra nhiều điều khi so tài với những ngôi sao hàng đầu", Sundramoorthy nhấn mạnh.
-
Buffon mới thua 0-3 một lần tại các Cup châu Âu
Để đi tiếp vào bán kết Champions League, Barca cần ghi tối thiểu ba bàn vào lưới Buffon và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, trong 147 trận đấu đã qua tại các Cup châu Âu, thủ thành người Italy mới chỉ để thua với tỷ số 0-3 đúng một lần. Đó là vào ngày 25/2/2003, Man Utd với màn trình diễn siêu hạng của Ryan Giggs, đã đánh bại Juventus 3-0 ngay tại Delle Alpi (sân cũ của Juventus). Tuy nhiên, kể từ thời điểm ấy, Buffon không lần nào phải chịu tỷ số tương tự nữa.
-
Nữ kỳ thủ đối đầu nam giới
Hou Yifan, 23 tuổi, là đại kiện tướng cờ vua từ năm 2008, bốn lần vô địch thế giới và từng giành hai HC vàng ASIAD. Cô có sở thích thi đấu với các kỳ thủ nam bởi mong muốn tìm hiểu khả năng của bản thân thực sự đến đâu. Hou quyết định ngừng thi đấu các giải của nữ trong vòng một năm và hiện đã nằm ngoài top 100 thế giới.
Mong muốn của đại kiện tướng Trung Quốc là giải vô địch thế giới dành cho nam sẽ chia ra thành năm chẵn, lẻ để cô có thể tham dự cách năm một lần. Bản thân Hou cũng đã mời một số kỳ thủ nam hàng đầu thế giới thi đấu giao hữu, trong đó có đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen và một số kỳ thủ nổi tiếng khác như Lewon Aronjan, Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave… Hou đã giành được hai chiến thắng trước những đồng nghiệp nam.
-
Sergio Ramos thành trò cười
Bên cạnh việc đốt lưới nhà, khiến Real bị san bằng tỷ số 3-3 sau hai lượt trận, đội trưởng Sergio Ramos còn bị CĐV chế giễu ở tình huống trước đó vài chục giây. Tuyển thủ người Tây Ban Nha vẫy cao hai tay về phía khán đài, ngụ ý kêu gọi CĐV nhà cổ vũ cho Real. Tuy nhiên, sau cú ném biên của Bayern và trở lại vị trí phòng ngự, anh lại lúng túng chạm bóng thiếu cảm giác, rồi đưa bóng về lưới nhà.
Trên Twitter nhiều người hâm mộ tỏ ra khoái trá về tình huống này. Họ gọi đây là “tình huống hài hước nhất từng chứng kiến” và nói Ramos là “quá bận khuấy động khán giả đến nỗi quên công việc chính là phòng ngự”.