-
Nadal buồn vì tình trạng chia cắt của Tây Ban Nha
Chứng kiến cảnh Catalonia trưng cầu dân ý về việc độc lập, Rafael Nadal rất buồn. Anh nói với Marca: "Tôi muốn khóc khi thấy đất nước mình như vậy. Những gì tôi chứng kiến hôm chủ nhật 1/10 là không thể tưởng tượng nổi. Nó rất tiêu cực".
"Cách duy nhất lúc này là đối thoại", tay vợt người Tây Ban Nha nói tiếp. "Dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại. Vì thế, hãy dừng tìm kiếm những lỗi lầm từ hai phía".
-
Robben chỉ trích cách tập luyện của Ancelotti
"Đội của con trai tôi có giáo án tập luyện còn tốt hơn", Arjen Robben phàn nàn với Kicker về phương pháp huấn luyện của ông thầy cũ. Lão tướng người Hà Lan từ chối tiết lộ về quan hệ giữa cá nhân anh và Ancelotti, nhưng thổ lộ: "Đây là mùa thứ chín của tôi ở Bayern, và tôi không quen với những thất bại đau đớn như trước PSG".
Trước Robben, Philipp Lahm và Xabi Alonso từng bóng gió chỉ trích về cách tập luyện của Ancelotti trong mùa giải trước.
-
Cựu sao Arsenal bị nghi nhiễm HIV
Emmanuel Eboue, khoác áo Arsenal bảy mùa, từ năm 2004 đến 2011, bị nghi nhiễm căn bệnh thế kỷ. Hậu vệ phải người Bờ Biển Ngà vừa phải quay trở lại Anh để kiểm tra y tế, sau khi CLB Turk Ocagi Limassol của Cyprus, phát hiện có vấn đề bất thường trong kết quả kiểm tra máu của cầu thủ 34 tuổi.
Tekin Birinci, người đại diện của Eboue, tiết lộ với The Sun, rằng sức khỏe của thân chủ rất tệ. Ông cũng chỉ trích các tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cựu sao Arsenal chơi bóng bốn năm, vội vã loan tin anh bị nhiễm HIV.
-
Thành Manchester thống trị đội hình tiêu biểu
Trong đội hình tiêu biểu vòng bảy Ngoại hạng Anh do Mirror bình chọn, Man City và Man Utd chiếm tới sáu gương mặt, gồm Ederson, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Marouane Fellaini và Marcus Rashford.
Tottenham, Arsenal, Liverpool mỗi đội có một đại diện. Trong khi đó, với trân thua 0-1 trước Man City, đương kim vô địch Chelsea không có cầu thủ nào.
-
Lukaku đến Mỹ hầu tòa hôm nay 2/10
Tiền đạo đội Man Utd bay tới Mỹ trong ngày 2/10, để dự phiên tòa xét xử việc anh làm ồn quá mức, trong kỳ nghỉ tại Beverley hồi tháng Bảy. Trước khi bị bắt, Lukaku bị cảnh cáo năm lần nhưng liên tục tái phạm.
Sky Sports cho biết, cựu cầu thủ Everton không nhất thiết dự phiên tòa. Lukaku có thể cử luật sư bay đến Los Angeles, thay anh dự phiên xét xử.
-
PSG lót tay 13 triệu đôla cho Sanchez
Đội bóng nước Pháp sẵn sàng lót tay cho ngôi sao của Arsenal 13 triệu đôla, nếu anh đồng ý ký hợp đồng với PSG trong tháng Một, theo Daily Express. Trước đó, vào kỳ chuyển nhượng hè 2017, PSG đã đề nghị mức lương tuần 365.000 đôla cho Alexis Sanchez. Cựu cầu thủ Barca cơ bản đồng ý, nhưng Arsenal không chịu ngồi vào bàn đàm phán.
-
Villas-Boas bị cấm chỉ đạo tám trận
HLV đội Thượng Hải SIPG bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cấm chỉ đạo tám trận, sau khi có hành vi không đúng mực và bị đuổi lên khán đài trong trận đấu gặp Bảo Định Quốc An cuối tuần vừa rồi. Đây là án phạt thứ hai trong mùa giải này dành cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
-
Metzelder muốn Klopp kế nhiệm Ancelotti
Tờ Bild (Đức) cho biết, cựu trung vệ Borussia Dortmund, Christoph Metzelder muốn Jurgen Klopp ngồi vào chiếc ghế HLV của Bayern Munich. Metzelder đánh giá thuyền trưởng hiện tại của Liverpool cao hơn Julian Nagelsmann, HLV đương nhiệm của Hoffenheim.
Lãnh đạo Bayern chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho vị trí này. Trước đó, "Hùm xám" luôn rất nhanh chóng bổ nhiệm vị trí thuyền trưởng. Họ mời Pep Guardiola về dẫn dắt khi Jupp Heynckes còn tại vị. Sau đó, khi tương lai Guardiola được xác định ở Man City, Carlo Ancelotti lập tức thế chỗ khi mùa giải 2015-2016 chưa kết thúc.
-
Harry Kane muốn làm đội trưởng tuyển Anh
Sau khi Wayne Rooney từ giã đội tuyển, chiếc băng thủ quân của "Tam Sư" hiện bỏ trống. Harry Kane muốn tiếp quản vị trí này, theo ESPN. Hiện Gareth Southgate chưa chỉ định người chính thức thay Rooney, nhưng đội phó của Tottenham là một trong những ứng viên sáng giá, bên cạnh Gary Cahill của Chelsea.
-
Morata nghỉ thi đấu một tuần
Chấn thương gân kheo của Alvaro Morata khá nhẹ và chỉ phải dưỡng thương khoảng hơn một tuần, Sports Mail cho biết. Tiền đạo người Tây Ban Nha nhiều khả năng được nghỉ trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, nhưng sẽ trở lại trong trận gặp Crystal Palace sau đây hai tuần.