-
Tuyển thủ CH Czech đột tử ở tuổi 31
CLB Thổ Nhĩ Kỳ Gaziantepspor hôm nay 24/4 thông báo về cái chết của cầu thủ Frantisek Rajtoral. Theo đội bóng chủ quản của Rajtoral, tuyển thủ CH Czech này được phát hiện đã qua đời vào sáng thứ Hai 24/4, theo giờ Hà Nội, sau khi các đồng đội của anh bổ đi tìm vì không thấy Rajtoral đến sân tập như thường lệ.
Chủ tịch Gaziantepspor xác nhận rằng Rajtoral đã tự vẫn.
Rajtoral từng 14 lần khoác áo tuyển CH Czech và là thành viên đội tuyển này dự Euro 2012, nơi anh hai lần được vào sân thay người. Ở cấp CLB, cầu thủ đá cánh này chủ yếu thi đấu ở trong nước, đoạt hai danh hiệu VĐQG, một Cup Quốc gia cùng Viktoria Plzen. Rajtoral sau đó có một thời gian ngắn thi đấu ở Đức trong màu áo Hamburg. Từ đầu mùa này, anh chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Gaziantepspor, đá 12 trận tính đến trước cái chết đột ngột.
-
Sergio Ramos lập kỷ lục thẻ đỏ
Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận El Clasico hôm 23/4, Ramos có tổng cộng 17 lần bị truất quyền thi đấu tại La Liga, nhiều nhất trong số những cầu thủ còn thi đấu. “Thành tích” của trung vệ 31 tuổi chỉ kém hai người đã giả nghệ là Pablo Alfaro và Xavi Aguado đúng một chiếc thẻ đỏ.
Barca là đối thủ khiến Ramos dính nhiều thẻ đỏ nhất. Tổng cộng hậu vệ người Tây Ban Nha bị đuổi năm lần khi gặp Barca: bốn ở La Liga và một tại Cup Nhà vua. Hai trong số năm lần Ramos bị truất quyền thi đấu là phạm lỗi với Messi.
-
Fabregas: 'Hazard là số hai, còn Messi số một'
Từng là đồng đội của cả Messi lẫn Hazard, Fabregas cho biết đẳng cấp của hai ngôi sao này đang ở rất gần nhau. Cựu cầu thủ Barca còn bỏ ngỏ khả năng Hazard san bằng khoảng cách với chủ nhân năm Quả bóng vàng nếu chơi cá nhân hơn.
Chia sẻ với Sky Sports, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: “Hazard có thể làm mọi thứ cậu ấy muốn. Chỉ có một người giỏi hơn cậu ấy, người mà ai cũng biết, đó là Messi. Tôi từng nói với Hazard rằng hãy chơi cá nhân hơn. Cậu ấy thường chuyền bóng nếu phải đối mặt với hai hậu vệ đối phương khi chúng tôi phản công. Nếu có thể sút nhiều hơn, ghi nhiều bàn hơn, tôi chắc chắn Hazard là không thể ngăn cản”.
-
Truyền thông Tây Ban Nha vùi dập Zidane sau El Clasico
Sau chiến thắng 3-2 của Barca ngay tại Bernabeu, tờ Diario Sport, được cho là thân Barca, giật tít: "Zidane là báo hiệu tuyệt vời cho thất bại trước Barca”. Tờ báo này dẫn phân tích của tờ báo thân Real, AS, rằng Zidane đã sai lầm khi sử dụng cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương Gareth Bale từ đầu, thay vì Asensio. Diario Sport cũng nhấn mạnh vào phân tích của tờ La Pizarra rằng Zidane dường như đã quên mất Messi là ai và không đưa ra bất cứ biện pháp phòng ngự nào.
Riêng tờ Diario Sport thì chỉ trích việc Zidane để quên Isco trên ghế dự bị, dù bộ ba BBC đá không hiệu quả, và mất quá nhiều thời gian để rút Casemiro khỏi sân. Tờ El Mundo, một tờ thân Barca khác, nhắc lại lời cựu tiền đạo Real, Morientes: “Zidane nên chuyển quyền chỉ đạo cho Bale”.
-
Wenger khẳng định Sanchez sẽ ở lại
Vượt qua Man City ở bán kết Cup FA, Arsene Wenger tự tin khẳng định ngôi sao sáng giá Alexis Sanchez sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal. Ông nói: "Sanchez thích đội bóng này. Cậu ấy chỉ gặp chút vấn đề trong việc trở nên mạnh mẽ hơn. Sanchez giống như một con thú, luôn sẵn sàng giết chết đối thủ. Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc và sẽ ở đây một năm nữa vì hợp đồng vẫn còn thời hạn".
-
Klopp không đầu hàng sớm
Thua Crystal Palace 1-2 ngay trên sân nhà, Liverpool đối mặt với nguy cơ văng khỏi top 4 khi chỉ hơn hai đội xếp sau là Man City, Man Utd lần lượt hai và ba điểm nhưng đã chơi nhiều hơn hai trận. Dù ở tình thế khá ngặt nghèo, HLV Jurgen Klopp vẫn động viên các cầu thủ: “Nhiều người đã nghĩ Champions League một lần nữa vuột khỏi tầm tay nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc sớm. Chúng tôi phải vứt những suy nghĩ thiếu tích cực ra khỏi đầu và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu”.
-
Ramsey muốn đoạt Cup FA vì Wenger
Tương lai của Arsene Wenger với Arsenal chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, Aaron Ramsey vẫn muốn giành chiến thắng tại Cup FA mùa này vì ông thầy người Pháp. Anh nói với Sky Sports: “Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết vì ông ấy, cho Arsenal và cho toàn thể CĐV. Ông ấy đã rất vui sướng vì màn trình diễn của toàn đội, nhưng chúng tôi cũng rất vui khi có thể chiến đấu ở trận chung kết cho Wenger. Tôi nghĩ ông ấy xứng đáng với danh hiệu này hơn bất kỳ ai khác”.
Trong trận bán kết tại Wembley hôm qua, Arsenal hạ Man City 2-1 ở hiệp phụ. Đối thủ tranh Cup với thầy trò Wenger trong trận chung kết là Chelsea, đội thắng Tottenham 4-2 ở bán kết.
-
Man Utd là đội đầu tiên tiếp xúc, mời Griezmann về đầu quân
Người đại diện của chân sút người Pháp, Eric Olhats tiết lộ, bên cạnh Real Madrid và Barca, có ba CLB lớn của Anh gồm Man Utd, Chelsea và Man City đều muốn chiêu mộ Griezmann. Ông nói trong chương trình Telefoot: “Chúng tôi đang thu thập thông tin về các CLB đã đặt vấn đề. Man Utd là đội tiếp xúc đầu tiên. Nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng 108 triệu đôla là không thể tránh khỏi".
Thứ bảy 22/4 vừa rồi, Griezmann tiếp tục phong độ chói sáng khi ghi bàn duy nhất giúp Atletico đánh bại Espanyol với tỷ số 1-0. Đó là pha lập công thứ ba trong bốn trận gần đây và là bàn thứ 100 anh ghi cho Atletico.
-
Ngày này năm xưa
- 24/4/2012: Chelsea cầm hoà Barca 2-2 tại Nou Camp trong trận bán kết lượt về, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-2, để vào chung kết Champions League, nơi họ thắng tiếp Bayern để lên ngôi vô địch.
- 24/4/2003: Henrik Larsson ghi bàn duy nhất ở phút 79 trận bán kết lượt về, giúp Celtic thắng chủ nhà Boavista 1-0, và 2-1 chung cuộc, giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, ở trận đấu sau cùng, Celtic thúc thủ trước Porto của vị HLV trẻ Jose Mourinho.
- 24/4/1985: Sân Goodison Park chứng kiến một trong những đêm đáng nhớ nhất khi chủ nhà Everton hạ Bayern 3-1 trong trận bán kết lượt về Cup C2 châu Âu (giải đấu bị khai tử năm 1999). Everton vào chung kết thắng tiếp Rapid Vienna cũng với tỷ số 3-1 để đoạt Cup. Đến giờ đây là danh hiệu duy nhất của Everton ở các Cup châu Âu.