-
HLV của Valencia chấn thương vì mừng bàn thắng
Marcelino dính chấn thương ở phút 85 của trận đấu tối 24/9. Khi đó, tiền đạo Simone Zaza ghi bàn quyết định giúp Valencia đánh bại chủ nhà Sociedad với tỷ số 3-2.
-
Conte bóng gió trở lại Italy
Trên đài phát thanh Radio Anch’io Sport, HLV người Italy cho biết: "Tôi khao khát được trở lại Italy. Không có gì nghi ngờ về điều ấy. Thật tuyệt với những trải nghiệm ở nước ngoài, nhưng tôi không muốn xa quê hương quá lâu". Trước đó, Antonio Conte đã gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2019.
-
HLV đầu tiên ở La Liga mất việc mùa này
Fran Escriba bị lãnh đạo Villarreal sa thải ngay sau trận thua 0-4 trước Getafe. Đội bóng biệt danh "Tàu ngầm vàng" đứng thứ năm mùa trước, nhưng chơi không tốt đầu mùa này khi đang đứng thứ 14, với bảy điểm sau sáu vòng. Escriba đã phải trả giá bằng chiếc ghế nóng ở Villarreal sau hơn một năm cầm quyền. Hai trợ lý Josep Alcacer và Jose Mascaros cũng theo Escriba, rời Villarreal.
-
Cầu thủ Real đã tới Dortmund
Ngay sau chiến thắng 2-1 trước Alaves ở La Liga cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã đáp chuyến bay tới Dortmund. Real Madrid có lợi thế về tâm lý bởi ở trận ra quân, đội bóng vùng Ruhr thua Tottenham với tỷ số 1-3, trong khi thầy trò Zinedine Zidane thắng APOEL Nicosia 3-0. Dù vậy, sân Signal Iduna Park chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với Real. Họ từng thua 1-4 tại đây ở bán kết Champions League mùa 2012-2013.
-
Wenger muốn đưa Ramsey lên làm đội trưởng
Kể từ khi Robin Van Persie rời Emirates hè 2012, các đội trưởng của Arsenal đều giữ vai trò mờ nhạt. Thomas Vermaelen, Mikel Arteta, và Per Mectesacker chủ yếu đá dự bị, và Arsene Wenger muốn thay đổi điều này. HLV người Pháp dự định đưa Aaron Ramsey, người trưởng thành từ đội trẻ Arsenal, làm thủ lĩnh mới của "Pháo thủ". Ngoài ngôi sao người xứ Wales, Wenger còn một lựa chọn nữa là Laurent Koscielny.
-
Rio Ferdinand chê chất lượng hậu vệ Liverpool
“Tôi nghĩ rằng Dejan Lovren chơi không tốt khi mắc quá nhiều lỗi trong một thời gian dài. Alberto Moreno thì quá ham tấn công", huyền thoại Man Utd phát biểu trên BT Sport sau chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Leicester City. "Nếu hai trong số bốn hậu vệ của đội bóng không đạt yêu cầu, việc gặp khó khăn là dễ hiểu".
-
Morata trổ tài tâng kẹo cao su
Tiền đạo người Tây Ban Nha chia sẻ đoạn video, ghi lại cảnh tâng bã kẹo cao su trên trang Instagram cá nhân, trong lúc chờ đến lượt khi chơi golf cùng đồng đội. Ngay lập tức, video này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Morata hiện có phong độ rất tốt trong màu áo Chelsea. Qua sáu trận đầu tại giải Ngoại hạng Anh, anh đã sở hữu sáu bàn.
Ba trong sáu bàn của Morata đến từ trận Chelsea thắng Stoke City với tỷ số 4-0 hôm 23/9. Chiến thắng giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục bám theo Man City và Man Utd với khoảng cách chỉ kém ba điểm.
Morata gia nhập Chelsea từ Real hồi hè với giá khoảng 78 triệu đôla. HLV Conte cho Morata chơi trung phong để thay Diego Costa, người trở lại CLB cũ Atletico Madrid. -
Chelsea mất 23 triệu đôla khi bán Costa cho Atletico
Đội chủ sân Stamford Bridge đồng ý bán Diego Costa cho Atletico với giá 72 triệu đôla vào tuần trước. Tuy nhiên, theo Mirror, Chelsea lẽ ra đã thu được nhiều tiền hơn nếu chân sút gốc Brazil không khăng khăng đến Atletico. Nhật báo nước Anh tiết lộ, cùng thời điểm Atletico đàm phán, Everton cũng ngỏ ý quan tâm và trả cao hơn đề nghị của đội bóng Tây Ban Nha 23 triệu đôla. Dù vậy, Costa không muốn tiếp tục ở lại nước Anh.
-
Lukaku bị kiểm tra doping sau trận thắng Southampton
Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Southampton cuối tuần qua, Romelu Lukaku được ban tổ chức Ngoại hạng Anh yêu cầu lấy nước tiểu nhằm kiểm tra doping. Tiền đạo người Bỉ không thể rời sân St' Mary cùng "Quỷ đỏ" khi mất nhiều thời gian cho việc xét nghiệm, sau đó bắt taxi trở về Manchester, cách Southampton hơn 300 km.
-
PSG thét giá bán Cavani
Tương lai của tiền đạo người Uruguay bị đặt dấu hỏi lớn sau khi va chạm với cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar về việc đá phạt đền. Theo Rai Sport, AC Milan đang rất quan tâm đến Edinson Cavani, và PSG rao giá bán chân sút 30 tuổi là 80 triệu đôla.
Cavani là vua phá lưới Ligue 1 mùa trước với 35 pha lập công. Mùa giải này, cựu cầu thủ Napoli vẫn giữ phong độ tốt, với bảy bàn sau bảy vòng đấu.