-
HAGL thua đội đứng áp chót V-League
Công Phượng và các đồng đội nhận thất bại 0-3 khi tới làm khách của Cần Thơ ở vòng 15 chiều 28/6.
-
Del Bosque khuyên Morata đừng tơ tưởng Man Utd
"Điều tốt cho cậu ấy chủ yếu là việc Alvaro được thi đấu, nhưng tôi nghĩ cậu ta đang làm rất tốt tại Real Madrid. Sẽ là một nỗi hổ thẹn nếu Alvaro ra đi", cựu HLV tuyển Tây Ban Nha nói khi được hỏi về chuyện đi hay ở của tiền đạo từng là học trò của ông ở ĐTQG giai đoạn 2014-2016.
Morata đang được liên hệ sang Man Utd, và bản thân anh cũng muốn được đầu quân cho một CLB lớn, nơi sẵn sàng tạo điều kiện cho anh thi đấu nhiều hơn. Mùa vừa qua, dù ghi 20 bàn trên mọi mặt trận, góp phần giúp Real đoạt cú đúp vô địch La Liga - Champions League, trung phong 24 tuổi này vẫn không thể chen chân vào hàng công vốn được cố định ba suất đá chính cho bộ ba Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.
-
Samson bị đuổi, Hà Nội không thể soán ngôi Thanh Hóa
Đội đương kim vô địch giành trận hòa 2-2 trên sân Đà Nẵng sau khi phải chơi thiếu người từ hiệp một do tấm thẻ đỏ của Hoàng Vũ Samson.
-
Riad Mahrez tính đường sang Arsenal
Tiền vệ người Ai Cập được cho là một mục tiêu săn đuổi của Barca và Arsenal trong hè 2017. Anh tỏ ra thích thú với viễn cảnh khoác áo CLB xứ Catalan hơn và đã chờ đợi những động thái cụ thể từ Barca. Tuy nhiên, với việc đội Á quân La Liga ngãng ra và dường như đang dồn toàn lực cho mục tiêu Marco Verratti (PSG), Mahrez chỉ còn một lựa chọn Arsenal. Theo các tờ AS và Metro, tiền vệ 29 tuổi đang đàm phán với CLB thành London về bản hợp đồng bốn năm.
Mahrez từng là cảm hứng số một giúp Leicester City làm nên kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016, và nhờ đó, được bầu làm Cầu thủ hay nhất mùa bóng của giải đấu. Tuy nhiên, cùng với đà sa sút của Leicester mùa vừa qua, Mahrez cũng không giữ được phong độ.
-
Aubameyang hưởng lương tuần 640.000 đôla tại Trung Quốc
Tiền đạo đang đòi rời khỏi Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang được cho là đã đồng ý với mức lương 640.000 đôla một tuần mà Thiên Tân Quyền Kiện đưa ra, tờ Bild cho biết. Đội bóng của giải Super League Trung Quốc cũng chuẩn bị sẵn đề nghị trị giá 91 triệu đôla, để thuyết phục ông lớn của bóng đá Đức nhả người. Thiên Tân Quyền Kiện đang xếp thứ sáu tại Super League, không còn nhiều hy vọng vô địch, nhưng vẫn quyết định bạo chi để chuẩn bị cho mùa giải sau.
-
Real Madrid chuẩn bị ký hợp đồng mới với Zinedine Zidane
Thành công rực rỡ trong mùa 2016-2017 giúp HLV Zidane chiếm trọn niềm tin của lãnh đạo Real. Tạp chí Four Four Two dẫn lời Chủ tịch Florentino Perez, cho biết giữ chân Zidane là ưu tiên hàng đầu của CLB hè này. Hợp đồng giữa HLV người Pháp với Real sẽ hết hạn vào năm 2018, và đội chủ sân Bernabeu sẽ gia hạn thêm hai năm với Zidane, đến hè 2020.
-
Man Utd bán thủ môn số ba
Sam Johnstone, thủ thành số ba của Man Utd, sau David De Gea và Sergio Romero đã được CLB đồng ý bán cho Middlesbrough với giá 3 triệu đôla. Cầu thủ này từng được cho Aston Villa mùa trước, và quyết định ra đi tìm vị trí chính thức, sau khi chắc chắn không thể cạnh tranh với De Gea. Trước đó, Middlesbrough đã thất bại trong việc giữ chân hai thủ môn mùa trước là Victor Valdes và Brad Guzan vì lý do xuống hạng.
-
Chủ tịch Real phủ nhận đàm phán với Man Utd
Dù Alvaro Morata được cho là đang trên đường đến Old Trafford trong 48 giờ tới, Chủ tịch Perez lại phủ nhận chuyện này. Ông nói trên đài phát thanh El Primer Palo: "Tôi tin rằng chúng tôi không đàm phán gì với họ. Điều đó không có nghĩa là những người xung quanh cậu ấy ngừng nói về chuyện này. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng Real đã chấp nhận lời đề nghị nhiều triệu đôla, nhưng điều đó không đúng".
-
Man Utd rộng đường đón James Rodriguez
Con đường đón tiền vệ người Colombia coi như rộng mở với Man Utd sau khi đối thủ chính AC Milan từ bỏ ý định chiêu mộ. Theo Mundo Deportivo, đội chủ sân San Siro đã rút lui sau khi đề nghị 64 triệu đôla của họ không lung lay được James Rodriguez. Cựu cầu thủ AS Monaco muốn chuyển đến Man Utd, đội được dự Champions League và có nền tảng tài chính tốt hơn.
-
Man City, PSG âm mưu phá đám Chelsea
Vụ chuyển nhượng trị giá 78 triệu đôla của Alex Sandro về Chelsea chưa ngã ngũ, đó là lý do khiến Man City và PSG tin vào khả năng chen ngang của họ. Cả hai sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về tiền của Juventus. Bên cạnh đó, cả hai CLB được coi là nhà giàu của bóng đá châu Âu cũng đang khuyết vị trí hậu vệ trái. PSG đã chia tay Maxwell cuối mùa 2016-2017, trong khi Man City cũng để Clichy rời CLB dưới dạng tự do.