-
Man Utd trở về Anh ngay trong đêm
HLV Jose Mourinho cùng các thành viên Man Utd đặt chân xuống sân bay Manchester, Anh vào khoảng 4h sáng 28/9. Cả đội trải qua chuyến bay kéo dài bốn tiếng trong đêm để di chuyển từ Nga về xứ sương mù.
-
Euro 2020 được bốc thăm ở Dublin
Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu mùa kế tiếp sẽ được bốc thăm tại Dublin, thủ đô Ireland. Lãnh đạo UEFA cho biết, 55 đội tuyển sẽ được chia thành 10 bảng trong lễ bốc thăm vào ngày 2/12/2018, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết.
Euro 2020 là giải vô địch bóng đá đầu tiên không có nước chủ nhà đăng cai, mà được tổ chức luân phiên tại 13 thành phố ở châu Âu.
-
Canelo muốn tái đấu Golovkin vào đầu năm 2018
Trận đấu giữa hai võ sĩ xuất sắc bậc nhất làng quyền anh hạng trung đã kết thúc bất phân thắng bại hôm 16/9. Cả hai đều muốn có một trận tái đấu, và Canelo Alvarez đề nghị trận này sẽ diễn ra vào đầu năm 2018.
"Tôi muốn đó là trận đầu tiên của tôi trong năm mới", Canelo cho biết. "Tôi không muốn xao nhãng sự tập trung trước khi đấu với Golovkin. Tôi đã cảm giác mình đã chiến thắng, nhưng tiếc là không thể".
-
Rooney xuất hiện trong tự truyện của gái bán hoa
Helen Wood, một gái bán hoa từng chơi trò ba người với Wayne Rooney, tiết lộ với The Sun, rằng cô sẽ dành hẳn một chương trong cuốn tự truyện ra mắt vào tháng 10 tới, để nói về khả năng làm chuyện ấy của tiền đạo đội Everton. Hiện Rooney là cái tên rất được chú ý, sau khi anh bị tước bằng lái xe hai năm do lỗi lái xe trong tình trạng say xỉn ngày 1/9. Cựu cầu thủ Man Utd bị phạt hai tuần lương và 100 giờ lao động công ích.
-
Ronaldo nhấp nhổm đòi tăng lương
Hiện siêu sao người Bồ Đào Nha đang hưởng lương thấp hơn Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe và anh muốn được mức đãi ngộ cao hơn, theo Marca. Mức lương năm của Messi được cho là vào khoảng 29,5 triệu đôla, còn Neymar là 43,5 triệu đôla.
Hợp đồng hiện tại của Ronaldo có thời hạn đến năm 2021, khi anh 36 tuổi. Nếu hoàn thành hết hợp đồng, cựu cầu thủ Man Utd sẽ có 12 mùa khoác áo Real.
-
Martial dính chấn thương sau trận thắng CSKA
Cầu thủ chơi hay nhất trong trận thắng 4-1 của Man Utd trước CSKA Moscow, Anthony Martial đã dính chấn thương. "Những đóng góp của cậu ấy là đáng ghi nhận, tiếc là Martial bị đau và không thể chơi trọn vẹn 90 phút", Jose Mourinho xác nhận sau trận đấu. Chưa rõ mức độ chấn thương của chân sút người Pháp, nhưng có khả năng anh sẽ vắng mặt ở vòng bảy Ngoại hạng Anh, khi Man Utd tiếp Crystal Palace.
-
Serie A tạm vượt Bundesliga
Theo bảng xếp hạng hiện tại của UEFA, Serie A tạm vượt qua Bundesliga để trở thành giải đấu có số điểm cao thứ ba, đồng nghĩa với việc có bốn đại diện dự Champions League. Hệ số tính điểm sẽ dựa trên kết quả thi đấu của các đội ở Champions League và Europa League trong năm mùa giải gần nhất.
Do các đại diện Bundesliga thi đấu không tốt, nên số điểm của giải đấu này hiện là 63.998 điểm, ít hơn so với 64.082 điểm của Serie A. Ngoại hạng Anh đứng thứ nhì, với 66.034 điểm, còn La Liga đứng số một với số điểm cách biệt 99.712 điểm.
-
Agassi tiếp tục làm HLV cho Djokovic
Tay vợt người Serbia cho biết, huyền thoại Andre Agassi sẽ tiếp tục làm HLV cho anh trong mùa giải 2018. Ngoài ra, Djokovic còn bổ sung thêm hai HLV vào ban huấn luyện. Hiện anh vẫn đang hồi phục chấn thương, gặp phải trong trận tứ kết Wimbledon 2017 gặp Tomas Berdych
-
Roy Keane chỉ trích David Luiz
Trung vệ người Brazil mắc lỗi, dẫn đến quả phạt đền của Atletico, tạo điều kiện cho Antoine Griezmann mở tỷ số trong trận đấu đêm 27/9. Cựu danh thủ Man Utd, Roy Keane chỉ trích trên kênh ITV: "Cậu ta đang kéo cả đội đi xuống. Luiz biết rõ khả năng của mình nhưng những chuyện như này vẫn tái diễn. Thật sự không thể hiểu nổi".
-
David Ginola ca ngợi Man Utd
Tiền vệ nổi tiếng một thời của Tottenham, người từng nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa 1998-1999 do PFA trao tặng, David Ginola ca ngợi thầy trò Jose Mourinho. Danh thủ người Pháp cho biết: "Những gì đang diễn ra gợi cho tôi hình ảnh của Man Utd những năm 90. Họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt, phòng thủ tốt, tấn công hay như thời điểm họ giành cú ăn ba".
Ginola cũng khen ngợi ông thầy người Bồ: "Ông ấy có một vài cá nhân xuất sắc, nhưng rất khiêm tốn. Đó là chìa khóa dẫn đến thành công".