-
Cựu hậu vệ Bayern chỉ trích Ribery
Markus Babbel bênh vực Carlo Ancelotti, cho rằng những cầu thủ như Franck Ribery mới là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Bayern. "Ribery đã không ghi bàn tại Champions League trong hai năm nay. Cậu ta vẫn nghĩ bản thân cùng đẳng cấp với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nhưng không phải thế. Việc người ta trút hết tội lỗi lên đầu Ancelotti khiến tôi phiền lòng", ông nói.
-
Ronaldo để ngỏ khả năng theo nghiệp đấm bốc như Ferdinand
Trong cuộc nói chuyện với đồng đội cũ tại Man Utd, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng có thể 10 hay 20 năm nữa, anh có thể theo nghiệp quyền anh như Rio Ferdinand. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ronaldo khẳng định anh không bao giờ quên Man Utd nhưng bác bỏ khả năng sẽ quay về khoác áo đội bóng cũ.
-
Johanna Konta rút lui khỏi Hong Kong Mở rộng
Tay vợt nữ số một nước Anh không thể tham dự giải WTA diễn ra vào tuần sau vì dính chấn thương bàn chân. Cách đây không lâu, Konta thua Monica Niculescu ở vòng một Trung Quốc Mở rộng. Đó là thất bại thứ năm liên tiếp của cô. Konta đang giữ vị trí thứ tám - suất cuối cùng trong cuộc đua giành vé tham dự WTA Finals.
-
Bale không thể tham dự hai trận đấu quan trọng của xứ Wales
Ngôi sao của Real rút lui khỏi hai trận vòng loại World Cup, gặp Georgia và Cộng Hòa Ireland. Lý do là bởi Bale bị căng cơ. Đây là hai trận đấu quan trọng, ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt của xứ Wales tại vòng chung kết World Cup 2018. Tiền đạo của Barnsley Tom Bradshaw đã được gọi để thay thế. Xứ Wales đang đứng thứ hai bảng D, kém đội dẫn đầu Serbia bốn điểm trong khi chỉ còn hai lượt trận nữa.
-
Williams cho Kubica hai ngày đua thử
Đội đua Williams sẽ trao cho tay đua người Ba Lan cơ hội để trở lại đường đua F1. Robert Kubica sẽ có hai ngày đua thử bằng xe của Williams trong tháng này để xem anh có thể trở lại thi đấu hay không. Williams là bến đỗ khả dĩ nhất cho Kubica trong trường hợp anh muốn trở lại vào năm sau vì đội đua này đang tìm người thay thế Felipe Massa.
-
Liên đoàn bóng đá Đức bị phạt 34.000 đôla
Liên đoàn bóng đá Đức bị FIFA phạt 34.000 đôla sau khi để CĐV nước này giăng những biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phát xít, trong trận đấu với CH Czech tại vòng loại World Cup 2018 hồi đầu tháng 9.
Trước đó, một nhóm CĐV quá khích cũng đã gây náo loạn khi quốc ca Đức được cử. Tiền đạo Timo Werner cũng trở thành đối tượng bị la ó mỗi khi chạm bóng. Hết trận, các cầu thủ Đức đi thẳng vào đường hầm, thay vì nán lại chào khán giả.
-
Ronaldinho vào đội tuyển futsal Brazil
Huyền thoại sân cỏ bóng đá Brazil sẽ sát cánh cùng ông vua futsal của xứ samba, Falcao trong đội hình tuyển Brazil dự giải đấu giao hữu tại Dubai, diễn ra vào tháng 11 và 12 tới. Được biết, Falcao muốn giành World Cup Futsal 2020 cùng với Ronaldinho.
-
HLV tuyển Italy chê Balotelli chưa sẵn sàng
Tiền đạo đôi Nice không có tên trong đợt tập trung này của Italy. Giampiero Ventura lý giải: "Chúng tôi đã thảo luận về điều này nhiều lần, và ưu tiên của tôi là chọn ra những cầu thủ xuất sắc, có phong độ tốt. Cách đánh giá không phải là Balotelli ghi bàn hay không, mà chúng tôi phải đánh giá cậu ấy một cách tổng thể. Tôi đề cao sự chắc chắn, và cần bốn hoặc năm tháng để quan sát, suy nghĩ kỹ lưỡng".
-
Robben phủ nhận chuyện phản thầy
Ngôi sao người Hà Lan được cho là nằm trong nhóm những cầu thủ đã "đá ghế" HLV của Carlo Ancelotti. Anh nói với NUsport: "Tôi ghét phải nói về những điều thế này. Nhưng tôi là một người đàn ông khi có ai đó ra đi. Tôi không làm tổn thương một ai".
Mats Hummels, một đồng đội khác của Robben, người được Bild liệt kê vào nhóm năm người "lật ghế" Ancelotti cũng nói điều gần tương tự. "Tôi không biết thông tin này ở đâu ra, nhưng tôi không phải dạng người làm những điều như này", trung vệ người Đức nói.
-
Bom được tìm thấy ở gần sân Công viên các hoàng tử
Năm người đàn ông đã bị bắt giữ vì bị tình nghi liên quan tới vụ đặt bom ở gần sân Công viên các hoàng tử hôm thứ bảy 30/9. Theo Sports Mail, cảnh sát đã kịp thời phát hiện vụ việc và ngăn không cho sự cố đáng tiếc xảy ra.
Vào thời điểm bom được phát hiện, PSG tiếp Bordeaux dưới sự chứng kiến của 50.000 khán giả.