-
Murray chung nhánh bán kết với Nadal, Wawrinka ở Wimbledon
Ban tổ chức giải Grand Slam thứ ba trong năm vừa tiến hành bốc thăm phân nhánh. Ở nội dung đơn nam, tay vợt chủ nhà, đương kim số một thế giới Andy Murray sẽ gặp một tay vợt vượt qua vòng loại hoặc tay vợt thua cuộc ở vòng một nhưng được đặc cách đi tiếp. Nếu suôn sẻ, vào vòng bốn, Murray sẽ gặp Nick Kyrgios hoặc Lucas Pouille, trước khi đụng độ Stan Wawrinka hoặc Jo-Wilfried Tsonga ở tứ kết, rồi Rafael Nadal ở bán kết.
Ở nhánh bán kết còn lại, hạt giống số hai Novak Djokovic gặp Martin Klizan ở vòng đầu, và nếu đi tiếp, anh có thể lần lượt đối đầu Juan Martin del Potro ở vòng ba, Feliciano Lopez ở vòng bốn. Hạt giống số ba Roger Federer đấu Alexandr Dolgopolov ở vòng một, có thể đụng Mischa Zverev hoặc Bernard Tomic ở vòng ba. Theo nhánh này, Federer có thể đụng Grigor Dimitrov, hoặc Alexander Zverev ở tứ kết.
-
Ronaldo được bầu làm Cầu thủ hay nhất Champions League mùa 2016-2027
Phải đến tháng 8, trước thềm mùa giải mới, UEFA mới công bố các giải thưởng cá nhân quan trọng ở mùa vừa qua, trong đó có giải Cầu thủ hay nhất năm. Nhưng các tờ Marca (Tây Ban Nha) và Gazzetta dello Sports (Italy) thì đã cho độc giả của họ bình chọn, và kết quả là Cristiano Ronaldo không có đối thủ cho vị trí thứ nhất.
Siêu sao người Bồ Đào Nha góp công lớn giúp Real trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Chỉ tính riêng từ vòng tứ kết trở đi, Ronaldo ghi tới 10 bàn, gồm năm vào lưới Bayern (tứ kết), ba vào lưới Atletico (bán kết) và hai vào lưới Juventus (chung kết).
-
Di Maria là khách mời duy nhất có liên hệ với Real Madrid dự đám cưới của Messi
Với chỉ 260 khách mời, Messi tỏ ra rất kỹ tính trong việc mời bạn bè và người thân đến dự lễ cưới của anh với bạn gái Antonella. Theo tờ Sun, trừ Di Maria - đồng đội thân tín bậc nhất ở đội tuyển Argentina, những tuyển thủ Argentina khác từng khoác áo Madrid đều bị siêu sao đội Barca gạch tên khỏi danh sách. Messi cũng không mời các HLV Luis Enrique và Diego Maradona đến dự buổi lễ trọng đại.
-
Venus Williams lại xe, gây tai nạn chết người
Tai nạn xảy ra ở Palm Beach Gardens, Florida, Mỹ từ hôm 9/6. Khi đang cố gắng thoát qua một ngã tư vào thời điểm lưu lượng xe giao thông khá lớn, xe của Venus bị mắc kẹt và chặn đường chạy ngược chiều. Bất ngờ xế hộp của cô bị một xe khác băng qua ngã tư theo hướng đối diện đâm vào. Jerome Barson, 78 tuổi, lái chiếc xe gặp nạn, bị thương ở đầu và qua đời hai tuần sau tai nạn.
Vụ việc được công bố chỉ bốn ngày trước khi Venus bước vào tranh tài ở Wimbledon - giải Grand Slam thứ ba trong năm của quần vợt thế giới, nơi cô là hạt giống số năm ở nội dung đơn nữ.
> Venus Williams liên quan đến tai nạn chết người
-
Chelsea hốt bạc nhờ bán sao trẻ Nathan Ake
Nathan Ake trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea, nhưng không thể giành chỗ đứng trong đội một. Tuy nhiên, anh vẫn mang lại khoản tiền lớn cho CLB khi đầu quân cho Bournemouth hôm nay 30/6. Theo BBC, Bournemouth vừa chi khoản tiền kỷ lục của CLB này - 26 triệu đôla (20 triệu bảng) - để mua đứt cầu thủ 22 tuổi người Hà Lan. Kỷ lục cũ là 19,5 triệu đôla khi họ mua Jordon Ibe từ Liverpool hè năm ngoái.
Ake là cầu thủ Chelsea thứ hai gia nhập Bournemouth chỉ trong hai ngày, sau thủ môn Asmir Begovic.
> Cầu thủ Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng đội Ngoại hạng Anh
-
Pedro chỉ trích Barca
"Barca lúc này đã đánh mất triết lý nền tảng từng làm nên thành công cho CLB", sao tiền đạo Chelsea nói trên tờ El Laguero khi được hỏi về đội bóng cũ. Pedro là cái tên gần nhất trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia, lên đội một rồi trở thành trụ cột của Barca, nhưng anh cũng không thể trụ lại lâu ở sân Nou Camp khi ban lãnh đạo theo đuổi chính sách tậu về các siêu sao hơn là trọng dụng những sản phẩm cây nhà lá vườn. Sau Pedro, một loạt ngọc thô khác từ La Masia cũng phải tìm đường ra đi để cứu vãn sự nghiệp vì không tìm thấy cơ hội lên và trụ lại đội một Barca. "Tất cả chúng ta đều thấy có quá nhiều người phải ra đi chỉ trong ít năm qua, để tìm kiếm cơ hội được thi đấu ở bên ngoài", Pedro nói.
-
David Villa lại gây sốt ở Mỹ với một tuyệt phẩm độc diễn ghi bàn
Tiền đạo 35 tuổi người Tây Ban Nha nhận bóng từ gần giữa sân bên cánh trái. Anh khống chế khéo léo, vượt qua một loạt cầu thủ đối phương rồi dứt điểm gọn gàng vào góc xa. Đây là tình huống ấn định tỷ số 3-1 trong trận New York City của Villa thắng Minnesota 3-1 ở MLS.
-
Monaco tìm người thay, chuẩn bị cho khả năng mất Kylian Mbappe
Real Madrid được cho là đang ráo riết xúc tiến các bước cần thiết để có thể thuyết phục Mbappe rời Monaco gia nhập sân Bernabeu trong hè này. Theo ESPN, đội vô địch Ligue 1 đã tính đến kịch bản xấu nhất và lên kế hoạch tìm người thay thế. Cái tên được HLV Leonardo Jardim và các nhà tuyển trạch Monaco chấm là Julien Ngoy, tiền đạo cánh sinh năm 1997, thuộc biên chế Stoke City.
Chân sút 19 tuổi người Bỉ gia nhập học viện Stoke City từ năm 2013 và bắt đầu được đôn lên đội một dự Ngoại hạng Anh từ mùa vừa qua (ra mắt trong trận đấu với Arsenal). Trước đó, Ngoy gây ấn tượng mạnh ở giải Premier 2 với đội trẻ Stoke, ghi 7 bàn, và có thêm 14 lần khác ra sân ở các giải Cup (Cup Liên đoàn, Cup FA). Tuyển thủ U21 Bỉ này đang được Man Utd, Man City, Arsenal, Bayern Munich và cả Real Madrid theo dõi.
-
Chủ tịch Montpellier qua đời vì truỵ tim
Louis Nicollin lên cơn đau tim và qua đời hôm 29/2, theo giờ địa phương, hưởng thọ 74 tuổi. Doanh nhân đi lên từ ngành thu gom, xử lý rác thải này được xem là một trong những vị chủ tịch lâu đời nhất làng bóng đá Pháp, khi ngồi ghế lãnh đạo tối cao của Montpellier từ năm 1974 cho đến khi qua đời. Lập dị, nhưng yêu bóng đá và Montpellier, Nicollin đã đưa đội bóng từ hạng nghiệp dư lên giải đấu cao nhất bóng đá Pháp - Ligue 1. Dưới trướng nhà lãnh đạo có biệt danh "Lou Lou" này, đội bóng nhỏ bé miền Nam nước Pháp đã vô địch Ligue 2 (1987), đoạt Cup Quốc gia (1990), rồi lên ngôi ở Ligue 1 (2012). Khi Montpellier vô địch Pháp cách đây năm năm, với lứa cầu thủ Oliver Giroud, Belhanda..., Nicollin đã nhuộm tóc theo hai màu cam xanh - màu áo truyền thống của CLB.
-
Thợ xăm của Messi doạ khách hàng dè chừng khi nói xấu thần tượng
Roberto Lopez là nghệ sĩ tạo hình xăm được Messi tin tưởng, và coi như bạn thân. Anh này thậm chí còn là một trong 260 khách mời đến dự đám cưới của siêu sao Argentina với bạn gái Antonella ngày 30/6 tới. Lopez luôn công khai sự ngưỡng mộ, thậm chí kính trọng đến tài năng của Messi, và vừa thể hiện điều đó bằng một thông điệp trên tường kính cửa hiệu săm của anh.
"Để quá trình xăm không làm bạn đau đớn hơn mức bình thường, đừng có mà nói xấu Messi ở nơi này", là dòng chữ mà Lopez cho dán lên tường, rồi chụp ảnh chia sẻ trên Instagram.