-
Adrien Silva chậm 14 giây để sang Leicester
Leicester City đã đạt thỏa thuận với Sporting Lisbon về việc chuyển nhượng tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng không hoàn thành thủ tục giấy tờ đúng thời hạn. Sky Sports cho biết, "Bầy cáo" chậm 14 giây so với thời điểm khóa số chuyển nhượng của FIFA, và anh không kịp đăng ký thi đấu cho nửa đầu mùa giải 2017-2018.
-
Lịch thi đấu giải Mỹ Mở rộng
Tại hai trận tứ kết Mỹ Mở rộng đầu tiên, Pablo Carreño Busta và Kevin Anderson đã giành quyền vào bán kết. Ở hai trận còn lại diễn ra ngày hôm nay, Rafael Nadal gặp Andrey Rublev lúc 0h30 ngày 7/9. Trận tứ kết đơn nam cuối cùng diễn ra lúc 7h30 giữa Roger Federer và Juan Martin Del Potro.
Ở giải nữ, hạt giống số một Karolína Plískova gặp CoCo Vandeweghe. Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Madison Keys và Estonia Kaia Kanepi.
-
Real gia hạn hợp đồng với Odegaard
Chưa được Zinedine Zidane trọng dụng, Martin Odegaard vẫn được lãnh đạo Real Madrid quyết định gia hạn hợp đồng. Chính tuyển thủ Na Uy đã xác nhận điều này. Anh cho biết: "Tôi sẽ ở lại Real lâu hơn năm 2018". Trước đó, ông thầy người Pháp không ghi tên Odegaard trong danh sách đăng ký thi đấu tại La Liga và Champions League. Cầu thủ này sẽ tiếp tục khoác áo CLB Hà Lan Heerenveen theo diện cho mượn.
-
Alexis Sanchez có tên đá Europa League cùng Arsenal
CLB thành London đã gửi danh sách đăng ký thi đấu Europa League lên UEFA. Danh sách này có tên Alexis Sanchez, người hiện từ chối gia hạn hợp đồng với CLB. Dù vậy, trường hợp của ngôi sao người Chile không phức tạp như Philippe Coutinho, người đang cân nhắc không ra sân tại Champions League. Nếu Sanchez thi đấu ở Europa League cho Arsenal, anh vẫn có quyền góp mặt tại Champions League, trong màu áo một CLB khác.
-
Wenger bóng gió chỉ trích thời gian chuyển nhượng
Arsene Wenger để mất Alex Oxlade-Chamberlain trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2017. Điều này khiến HLV người Pháp không hài lòng. Ông nói bóng gió trên beIN Sport: "Tốt nhất thị trường chuyển nhượng nên đóng cửa 48 giờ trước trận đầu tiên của mùa giải, và mở cửa trở lại sau khi mùa giải kết thúc".
-
Hazard: 'Tôi có giá 1 tỷ đôla'
Trong buổi phỏng vấn độc quyền trên Sports Mail, khi được phóng viên hỏi giá trị bản thân, dựa trên căn cứ là số tiền chuyển nhượng 263 triệu đôla của Neymar, ngôi sao người Bỉ thổ lộ: "Tôi phải có giá 1 tỷ đôla", và cười lớn. Bên cạnh đó, Eden Hazard còn cho rằng Chelsea sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa này, bao gồm cả Man Utd, Man City, Arsenal, Tottenham và Liverpool.
-
Mourinho khen kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd
HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Man Utd đã đúng khi chi số tiền lớn, đáp ứng yêu cầu của Everton và Chelsea để mang về hai hợp đồng chất lượng là Romelu Lukaku và Nemanja Matic. Mourinho cho biết: "Thông thường ở cuối kỳ chuyển nhượng, giá cầu thủ sẽ rẻ hơn nhưng năm nay rất khác, nhất là sau vụ Neymar. Nếu chậm chân, chúng tôi có thể mất đến 200 triệu đôla cho Lukaku và 100 triệu cho Matic".
-
Murray chưa vội trở lại
Tay vợt số một nước Anh bị chấn thương, chỉ sáu ngày trước khi Wimbledon 2017 khởi tranh. Andy Murray vắng mặt ở cả giải đấu sân cỏ, lẫn Mỹ Mở rộng. Dù vậy, Murray không vội trở lại. Anh thổ lộ: "Tôi sẽ kéo dài kỳ nghỉ của mình. 2017 là năm thất vọng với tôi, vì nhiều lý do, nhưng tôi sẽ trở lại và hướng tới cuộc đua giành Grand Slam vào năm sau. Tôi sẽ bắt đầu ở giải ATP World Tour tổ chức tại Brisbane, trước khi dự Australia Mở rộng".
-
Ronaldinho khuyên Coutinho đừng vội đến Barca
Huyền thoại người Brazil phát biểu trên tờ Mirror: "Mùa giải này sẽ cho cậu ấy mọi thứ. CĐV Liverpool không cần phải lo lắng. Tôi không tin việc Coutinho từ chối thi đấu ở Champions League. Không cầu thủ nào dám làm gì ảnh hưởng đến cơ hội dự World Cup. Hãy tạm gác giấc mơ đến Barca".
-
Mbappe tiết lộ lý do chọn PSG
Cựu cầu thủ AS Monaco cho biết, không phải ảnh hưởng từ vụ chuyển nhượng Neymar khiến anh quyết định chuyển đến sân Công viên các hoàng tử. Theo Kylian Mbappe, nguyên nhân là lý do gia đình. "Tôi muốn trở lại nơi tôi từng lớn lên", cầu thủ đắt giá thứ nhì thế giới chia sẻ. "Tôi từng muốn ở lại Monaco vào tháng Năm, nhưng một vài lý do cá nhân khiến tôi đổi ý. Tôi muốn chơi bóng ở một trong những CLB hàng đầu thế giới".