-
Man Utd chia tay Ibrahimovic
Tiền đạo người Thuỵ Điển không được Man Utd gia hạn hợp đồng sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6 tới đây. Quyết định này đồng nghĩa với việc chân sút 35 tuổi người Thuỵ Điển sẽ trở thành cầu thủ tự do, và sẽ phải tìm một đội bóng khác để đầu quân, tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao như anh mong muốn. Ibrahimovic có nhiều lựa chọn, hoặc ở lại châu Âu, hoặc sang Mỹ, hoặc gia nhập một CLB Trung Quốc.
Ibrahimovic đang trong quá trình trị liệu sau ca phẫu thuật nối dây chằng đấu gối. Anh chỉ có thể thi đấu trở lại từ đầu năm 2018. Mùa vừa qua, Ibrahimovic là chân sút số một của Man Utd, ghi 28 bàn qua 41 lần ra sân trên mọi mặt trận.
-
Argentina mừng tân HLV Sampaoli bằng thắng lợi 1-0 trước Brazil
Argentina thắng Brazil trong trận ra mắt của HLV Sampaoli
Jorge Sampaoli khởi đầu sự nghiệp HLV tuyển bóng đá nam Argentina bằng chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu với Brazil.
-
Tuyển Việt Nam thua ngược đội bóng của Công Vinh
Công Phượng lập công, nhưng không thể giúp tuyển Việt Nam thoát khỏi trận thua trước CLB TP HCM trong trận giao hữu chiều 9/6.
-
Lewandowski chỉ trích đồng đội
Lewandowski là Vua phá lưới Bundesliga hai trong ba mùa gần nhất, trước khi anh bị Aubameyang phế truất vào mùa 2016-2017 vừa qua với một bàn nhiều hơn. Điều này khiến tiền đạo người Ba Lan tỏ ra không hài lòng với các đồng đội ở Bayern, những người mà anh cho là đã chơi dưới sức sau khi "Hùm xám" sớm vô địch Bundesliga. Anh nói trên Kicker: "Tôi không hoàn toàn hài lòng với cách mà đồng đội giúp đỡ tôi. Ngay sau vòng đấu cuối, tôi đã rất tức giận. Tôi thấy thất vọng với toàn đội".
-
Ronaldo được mời mức lương 134 triệu đôla mỗi năm
Theo The Sun, một CLB Trung Quốc đang chào mời Ronaldo bằng mức lương 134 triệu đôla mỗi năm. Đây là lời đề nghị thứ hai mà đội bóng này dành cho siêu sao ngườI Bồ Đào Nha. Real Madrid cũng sẽ nhận 224 triệu đôla từ việc bán Ronaldo, gấp đôi số tiền họ phải trả cách đây tám năm cho Man Utd. Mức lương dành cho Ronaldo cao gấp 2,5 lần những gì mà Ezequiel Lavezzi, người được cho là đang nhận lương cao nhất thế giới, hưởng tại Hà Bắc Trung Cơ.
-
Arsene Wenger bị CĐV mang ra làm trò đùa
Phiếu khảo sát dành cho các công dân Anh quốc trước bầu cử Thủ tướng Anh có câu hỏi bạn muốn điều gì được thực hiện nhất. Và một CĐV, có lẽ là của Arsenal, đã viết thêm một lựa chọn nữa, bên cạnh các phương án có sẵn, đó là "Wenger ra đi". Người này đã chụp phiếu khảo sát của mình và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi Wenger vừa ký hợp đồng hai năm với đội bóng thành London.
-
Verratti gây sức ép với PSG
Đang là nhạc trưởng và trụ cột không thể thay thế ở PSG, Marco Verratti bất ngờ làm khó CLB khi người đại diện của anh nói với Tuttosport rằng tiền không phải tất cả đối với một cầu thủ. Donato Di Campli cho biết: "Juventus sẽ làm một điều gì đặc biệt trong hè này. Họ sẽ làm tất cả để có Verratti, và PSG cần phải cải thiện hợp đồng của cậu ấy, nếu muốn giữ Verratti".
-
Sáu đội đang giành chữ ký của James Rodriguez
Theo tờ Marca, có sáu CLB đang theo đuổi James Rodriguez là Man Utd, Inter, Juventus, Bayern Munich, PSG và Arsenal. Tờ France Football bổ sung thêm, PSG chiếm ưu thế nhất nhờ tài chính vững mạnh, cộng thêm việc James từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Pháp trong màu áo Monaco. Dù vậy, cả hai tờ báo đều nhấn mạnh, quyết định cuối cùng phụ thuộc khá nhiều vào Jorge Mendes, đại diện của James và cũng là bạn thân của Mourinho.
-
Đội Hạng nhì Pháp muốn tuyển mộ Ibrahimovic
Trước tin đồn Man Utd có thể không gia hạn với tiền đạo đang chấn thương Ibrahimovic, CLB ở giải Ligue 2 của Pháp, Chamois Niortais bất ngờ đánh tiếng với tiền đạo người Thụy Điển. Trên trang Twitter của CLB, Chamois Niortais chế ảnh tiền đạo Man Utd khoác áo đội bóng này, kèm câu hỏi: "Làm thế nào để ký hợp đồng với ngôi sao này?"
-
Cầu thủ Malaysia bị AFC cấm thi đấu một năm.
Mohd Farizal Bin Marlias vừa bị LĐBĐ châu Á (AFC) ra lệnh cấm thi đấu một năm ở mọi giải đấu do tổ chức này tổ chức và quản lý, đồng thời nộp phạt 40.000 đôla. Đây là án phạt dành cho hành vi bạo lực của anh trong trận đấu với Ceres Negros của Philippines thuộc khuôn khổ AFC Cup. Thủ môn này đã xô đẩy trọng tài chính, trước khi đuổi đánh cầu thủ đối phương.