-
'Thứ gây nghiện duy nhất với Maradona là Messi'
Đó là nhận xét của nhà báo Juan Castro từ Marca. Ông cho rằng "Cậu bé vàng" vẫn ngưỡng mộ Lionel Messi. Ngay cả khi bình luận rằng Messi không phải thủ lĩnh đích thực, Maradona cũng có lý bởi siêu sao 31 tuổi không sở hữu cá tính mạnh.
-
Biểu cảm của fan Federer khi biết Djokovic không dự giải Basel
-
Mourinho sẽ không ăn mừng bàn thắng khi gặp Chelsea
HLV của Man Utd tiết lộ ông sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc trước màn thư hùng tại Stamford Bridge cuối tuần này: "Tôi sẽ không mừng bàn thắng theo cách điên rồ như thường lệ. Bởi tôi cần tôn trọng Stamford Bridge và những CĐV đã ngồi đó cổ vũ tôi những năm trước kia. Nhưng tôi vẫn dành trọn tâm trí cho Man Utd với mục tiêu chiến thắng".
-
Wimbledon áp dụng tie-break ở set 5
Grand Slam sân có sẽ không còn những trận đấu kéo dài tới gần trăm game đấu, như trường hợp của cặp John Isner - Kevin Anderson vừa qua. BTC giải thống nhất áp dụng tie-break khi tỷ số là 12-12, từ mùa 2019.
-
Những cặp đấu kinh điển trong phần còn lại của tháng 10
-
HLV Marcelo Bielsa ủng hộ 2,2 triệu đôla cho CLB cũ
Nhà cầm quân của Leeds United muốn tri ân CLB Newell's Old Boys với món quà khổng lồ. Old Boys cũng là CLB đã nuôi dưỡng siêu sao Lionel Messi trưởng thành. "Old Boys đã tạo ra tôi. Tôi không tặng quà họ, mà tôi báo đáp họ", ông Bielsa nói.
-
Mayweather tố Canelo gian lận
Huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather cho rằng Conor McGregor giỏi hơn một kẻ gian lận như Canelo Alvarez: "Canelo là kẻ gian lận bẩn thỉu, nhưng tôi sẽ đánh hắn chạy mất dép. Tôi chỉ cần thượng đài 36 phút là bỏ túi 300 triệu đôla. Đó là số tiền Canelo phải kiếm trong 5 năm với 11 trận đánh. Đừng hỏi ai sẽ thắng nếu chúng tôi gặp nhau".
-
Tỷ lệ cược đội bóng mới của HLV Arsene Wenger
Nhà cái Betfair tin rằng Wenger có khả năng dẫn dắt tuyển Nhật Bản cao nhất, đặt 1 ăn 5. Real Madrid là điểm đến khả dĩ thứ hai với tỷ lệ đặt 1 ăn 9. Truyền thông mới đây tiết lộ Bayern cũng muốn bổ nhiệm Wenger thay HLV Niko Kovac, dù tỷ lệ là đặt 1 ăn 20.
-
Lucas Hernandez trách người cha vô trách nhiệm
"Chúng tôi đã không nghe tin gì từ cha trong 12, 13 năm qua", hậu vệ của Atletico và là anh trai của Theo Hernandez tâm sự. "Giờ khi tôi đã thành một người cha, tôi đã hiểu cha tôi đã không hoàn thành đúng tư cách của người cha. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại con trai mình. Ngay cả nếu phải ngủ dưới gầm cầu, tôi cũng muốn con trai hạnh phúc". Bố của Lucas và Theo cũng là cầu thủ bóng đá, từng khoác áo Atletico.
-
Người hâm mộ tuyển Đức muốn giữ HLV Joachim Low
Khảo sát trực tuyến của tờ ARD (Đức) về câu hỏi "Có nên sa thải Low" nhận được 43% câu trả lời 'Có'. 34% người được hỏi chọn 'Không'. Số còn lại khẳng định họ không quan tâm tới bóng đá và không có ý kiến.