Pha lập công đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo CLB Werder Bremen. |
Cần phải đánh bại Croatia ít nhất 2 bàn cách biệt, trong khi mong chủ nhà Áo hạ được "cỗ xe tăng" Đức, Ba Lan đã khiến các CĐV của họ thất vọng khi phải nhờ tới những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Boruc mới tránh được một tỷ số thua đậm trong trận đấu cuối cùng ở bảng B.
Với cú sút chân trái từ cự ly khoảng 10 m, Ivan Klasnic là người ghi bàn thắng duy nhất của cuộc so tài, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bởi chính anh và hai đồng đội Ivan Rakitic và Danijel Pranjic. Về cuối trận, Ba Lan cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương, nhưng tất cả đều không được tận dụng bởi một cái tên khá nổi tại vòng loại: tiền đạo Ebi Smolarek.
Rơi vào bảng nặng với hai đối thủ mạnh là Croatia và Đức, Ba Lan (áo trắng) đã phải cúi đầu ra về trong lần đầu tham dự Euro. |
Bằng sự tự tin đến mức "buông thả", Croatia tối qua đã thực hiện tới 9 thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng trước Đức, tối thứ năm tuần qua. Thế mà "đại bàng trắng" đã không thể tận dụng thành công lợi thế này. Họ chỉ gây ra được chút sóng gió cho khung thành thủ môn Runje trong khoảng 10 phút đầu, trước khi những cầu thủ dự bị của đối phương kịp làm quen sân và tìm lại sự kết nối trong các buổi tập.
Phút 20, Vejic thực hiện không chính xác cú đánh đầu sau quả tạt của Rakitic, bỏ qua cơ hội đầu tiên mà đội bóng áo carô đỏ trắng tạo ra. Ở những phút tiếp theo của hiệp một, thủ môn Artur Boruc bên phía Ba Lan đã thực sự phải trổ hết tài năng. Đầu tiên, là hai pha chặn đứng nỗ lực đột phá, dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo Klasnic. Sau đó tới lượt các cú kết thúc của Rakitic và Pranjic bị vô hiệu hóa.
Sang hiệp hai, Croatia tiếp tục chiếm ưu thế. Và việc họ phá thế quân bình đã được chứng minh chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 52, Klasnic thực hiện cú sút chéo góc từ cự ly chỉ chừng 10 m, sau quả căng ngang của Pranjic, mở tỷ số cho Croatia.
Klasnic đã hoàn thành hơn cả sư mong đợi của ông thầy trẻ Bilic. |
Sau bàn thua, HLV Beenhakker của Ba Lan tung vào sân Smolarek (tiền đạo đang bị chấn thương), hòng cứu vãn những hy vọng cuối cùng. Vậy nhưng, chính chân sút của Racing Santander, cùng Zahorski, Guerreiro, lại là những người bỏ lỡ các tình huống nguy hiểm mà Ba Lan có được ở cuối trận.
Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 16 phút, "người hùng" Ivan Klasnic được rút rời sân. Anh nhường chỗ cho cầu thủ còn lại của Croatia chưa được thi đấu, Kalinic, có cơ hội được hít thở bầu không khí Euro. Nhưng Ba Lan vẫn không ghi được bàn nào.
Croatia sẽ đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết.
Đội hình thi đấu:
Ba Lan: Boruc, Wasilewski, Zewlakow, Dudka, Wawrzyniak, Lobodzinski (Smolarek 55), Murawski, Roger, Lewandowski (Kokoszka 46), Krzynowek, Saganowski (Zahorski 69).
Dự bị không được sử dụng: Kowalewski, Fabianski, Jop, Golanski, Bak, Gargula, Pazdan.
Croatia: Runje, Simic, Vejic, Knezevic (Corluka 26), Pranjic, Leko, Vukojevic, Pokrivac, Rakitic, Klasnic (Kalinic 74), Petric (Kranjcar 75).
Dự bị không được sử dụng: Pletikosa, Galinovic, Simunic, Robert Kovac, Nico Kovac, Srna, Modric, Olic, Budan.
Bàn thắng: Klasnic 52.
Bảng B
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 3 | 4-1 | 9 |
2 | Đức | 3 | 4-2 | 6 |
3 | Áo | 3 | 1-3 | 1 |
4 | Ba Lan | 3 | 1-4 | 1 |
Thùy Dương